Thu Và Tình Em

Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng

Anh viết gì đây gửi tới em ???

Thu về giá rét lạnh từng đêm

Gió Thu thổi lạnh, hồn thêm lạnh

Thu đến thêm buồn, gợi nhớ thêm



Đã mấy mùa sang giấy trắng trong

Thơ anh viết mãi vẫn chưa xong

Làm sao tâm sự người trong mộng

Để hết u hoài, nỗi nhớ mong



Nhớ thuở bên em dạo phố phường

Áo dài tô điểm nét yêu đương

Vấn vương tà áo chiều Thu ấy

Giọt nắng hờn ghen chiếu rọi buồn



Hờn anh không nói chỉ làm ngơ

Để nỗi lòng anh thấy thẫn thờ

Có lẽ yêu em lòng vẫn đợi

Chuỗi ngày dệt mộng kết vào thơ



Bé ơi! Tại Bé nụ cười tươi

Má đỏ hồng lên nét gọi mời

Má lúm đồng tiền duyên dáng quá !

Bên người chết lịm, ngọt bờ môi



Bé xinh, Bé đẹp nét ngây thơ

Ngây ngất tình anh đến dại khờ

Dấu mãi trong tim hình bóng ấy!

Xa rồi kỷ niệm chuỗi ngày mơ



Nguyễn Vạn Thắng
Chưa phân loại
Uncategorized