Kiếp Thương Vay

Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng

Tháng Hạ mưa về em có hay ?
Chiều nay gió lộng lá rơi đầy
Em đâu tôi gửi giòng thương nhớ
Ngày tháng sao hoài mắt lệ cay

Phố vắng gọi thầm thương nhớ em
Chiều nghiêng nắng rọi rớt bên thềm
Công viên thuở trước mình hò hẹn
Ghế đá năm nào còn khắc tên

Tình ấy bây giờ có đợi mong
Làm sao hàn gắn vết thương lòng
Ra đi tháng Hạ còn vương vấn
Giọt nắng lung linh chiếu rọi buồn

Những chiều trống vắng thả hồn thơ
Tâm sự thương trao nỗi thẫn thờ
Hoa cũng tàn theo Đông giá lạnh
Tình sao đẹp mãi chuỗi ngày mơ

Những lúc mưa rơi, gió lạnh về
Nghe lòng ấm lại phút đam mê
Giòng thư em viết đem ra đọc
Lời hứa bên anh trọn ước thề

Lâu rồi kỷ niệm nhạt mờ phai
Ngày ấy chia tay mắt lệ đầy
Từ đấy thời gian trôi lặng lẽ
Tình tôi ngày tháng ...kiếp thương vay


Nguyễn Vạn Thắng
Chưa phân loại
Uncategorized