Niềm Cô Đơn

Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng

Hôm nào trên phố nhỏ
Hai đứa gặp làm ngơ
Nhìn nhau như xa lạ
Chuỗi ngày sầu tương tư

Bao mùa Hạ ra đi
Ôm hoài cuộc tình si
Trao chi lời tình cuối
Để giờ cách chia ly

Buồn vương tà áo tím
Sầu dâng kín ngập hồn
Em phương nào có nhớ
Tình hoài nỗi cô đơn

Hôm nay thứ Bảy rồi
Nắng vàng rọi khắp nơi
Công viên buồn hiu quạnh
Nghe thương nhớ một người

Từ ngày em xa vắng
Con phố vẫn im nằm
Dấu hằn lên kỷ niệm
Hết rồi tình trăm năm


Nguyễn Vạn Thắng
Chưa phân loại
Uncategorized