Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Thế Lực Lớn Trong Vũ Trụ Được Đặt Tên Là Âm – Dương.

Tác giả: Mr.Smile

Vừa đối nghịch vừa bổ sung cho nhau
Thiên nhiên luôn cân bằng bởi hai nguồn sức mạnh
Hai thế lực lớn trong vũ trụ được đặt tên là âm – dương.
Chỉ có một nhân tố thường hằng nhất trong vũ trụ này: Đó chính là sự thay đổi...Đạo!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Những Người Khổ Hạnh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (139)..
  • Thế Rồi Qua
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2051)
  • Festival Đà Lạt Hoa
  • Dư Âm Ngày Xanh
  • Lâu Lâu
  • Em
  • Một Giọt Nước
  • Lời Than Của Hồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2026 - CungThuGian.com