Mẹ Là Biển Cả

Tác giả: Phuong Vuong

Mẹ Là Biển Cả

Giọt sữa trắng muôn ngàn thương mến
Khi lọt lòng nuôi đến tương lai
Dẫu vô vàn với bao khó nhọc
Mẹ một lòng chăm sóc con thơ.

Giấc ngủ no tròn mẹ chăm bẳm
Sớm hôm đau yếu mẹ ẵm bồng
Chập chững bước đi mẹ dìu dắt
Từng khắc từng giây mẹ bên con.

Ê a vỡ lòng mẹ dạy bảo
Thương con muôn điều bảo lo âu
Để con lớn khôn thật nên người
Răn dạy làm người biết nghĩa nhân.

Dẫu con khôn lớn đã lập thân
Mẹ ân cần âu lo mọi việc
Dẫn dắt con đi đường ngay thẳng
Không vướng sai lầm, mẹ hằng mong.

Tình mẹ bao la như biển cả
Đi cả một đời chẳng thể quên
Cầu nguyện ơn trên phúc an lành
Cho mẹ thanh bình mãi bên con.

Phuong Vuong

Mến tặng nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 20/10/2015. Dành cho tất cả những bạn còn mẹ yêu dấu. 
Chưa phân loại
Uncategorized