Hồn Nhiên

Tác giả: Thiên Hương Thảo

Ngọn cỏ trong tiền kiếp
Vươn dậy thành hồn em
Trăm nhớ nhung đau khổ
Vẫn hồn nhiên yếu mềm...

Những cuộc tình chớp nhoáng
Lòng tan như mưa trời
Ngàn vết thương nhân thế
Vẫn an yên tiếng cười...

Môi hôn em trong trẻo
Trái tim hồng mênh mông
Ta về gom lại nắng
Ươm mùa yêu khôn cùng...

Yêu cuồng điên một thuở
Một đóa hoa vô thường
Ta về hong lại tóc
Chuốt em mãi phấn hương...

Giữa cỏ thơm đồng nội
Em là ai, vô danh?
Một nụ hôn, em giấu
Hơn vạn năm ngọt lành...

Thôi em về tiền kiếp
Chẳng nên níu giữ nhau
Em cỏ xanh một độ
Ta hoa trắng mái đầu...

Nụ cười như cuối hạ
Giòn tan và hư vô
Ta về đêm đông giá
Khóc thương em vô bờ...

12.11.2017
Chưa phân loại
Uncategorized