Hoa Đào Năm Cũ

Tác giả: Thiên Hương Thảo

Mùa xuân năm ấy anh nhìn em
Gió thoảng, đào rơi một cánh mềm
Anh bảo má em như hoa thắm
Em phải chờ anh sang rước em...

"Đào hoa y cựu tiếu đông phong"
Em vẫn chờ anh, chưa lấy chồng
Bao giờ để nắng phai màu tóc
Anh đón em về bên bến sông...

"Đào hoa y cựu tiếu đông phong"
Cô gái làng bên đã lấy chồng
Ngày pháo đỏ đường, em chết lặng
Anh đón ai về, em buồn không?

Hoa đào cứ thế, nở mùa xuân
Em vẫn thế thôi, mắt trong ngần
Không thương, không nhớ, không chờ nữa
Ngắm một nhành hoa chẳng phân vân

Bao giờ cho năm hết tuần hoàn...
Bao giờ em biết tự em sang...
Bao giờ đào thắm thôi cười gió...
Bao giờ niềm cũ thôi mênh mang...

Chẳng nhớ người đâu, chỉ tiếc thương
Cả một thanh xuân nuôi mộng hường
Ai ngờ tỉnh mộng, đào vẫn đấy
Bóng người chẳng thấy, chỉ khói sương.

#thienhuongthao
Chưa phân loại
Uncategorized