Nhớ Nắng

Tác giả: Thiên Hương Thảo

Chiều trở gió, đầu tự nhiên đau nhức
Chân tay đau, và ê ẩm hết người
Có phải tôi? Tôi ở tuổi hai mươi?
Tôi đã lớn? Và muốn về xưa ấy...

Tôi muốn về với mái ngói thơm nâu
Nắng ba gian ủ đầy trong giấc ngủ
Hương lúa mới đọng bao điều đã cũ
Nếp rơm thơm thành cả một nắng chiều.

Tôi muốn về với sợi nắng thương yêu
Bố tôi chắt trong từng bông hoa nhỏ
Mẹ tôi ươm nắng từ trong cơn gió
Khi lạnh về làm chăn ấm cho con.

Tôi muốn về cái thuở vẫn trẻ con
Anh dắt tôi thả diều trên đê nắng
Ông dạy tôi ngâm thơ trong đêm lặng
Và hát lên một giai điệu cũ xưa.

Chiều nay đây, ghé lại một cơn mưa
Tôi khao khát gọi nắng về trong phố
Như chim non giữa tịch dương tìm tổ
Nhưng lạc rồi, nên chết hướng về cây.
Chưa phân loại
Uncategorized