Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Nàng

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Nàng ơi nhớ nàng quá chừng
Chợt nhìn thấy nàng ta mừng rất vui
Vắng nàng ta nhớ không nguôi
Vắng nàng một chút mà ôi nhớ hoài
Ta tìm ta kiếm miệt mài
Một phút sao thấy nó dài lê thê
Nhớ nàng cảm giác ngộ ghê
Không thấy ta cứ mãi mê đi tìm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Nhớ Nàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhớ Nắng (Thiên Hương Thảo)
  • Nhớ Nàng (Bồ Câu)
  • Nhớ Nàng (Trần Thản)
  • Nhớ Nàng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhớ Nắng Chiều Xưa (Hồng Dương)
  • Nhớ Nàng Nhiều Quá (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhớ Nắng Quê Hương (Ngọc Thạch)
  • Nhớ Nắng Tháng Tư (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Nhớ Nàng Thơ (Trần Đại - Trandaik)
Thơ bạn muốn xem
  • Viên Sỏi Trắng
  • Không Tên
  • Trò Chơi Thuở Ấy
  • Trong Nỗi Nhớ Vô Bờ
  • Mà Mình
  • Cây Lúa
  • Trong Vườn
  • Sống - Đầu Ngẩng Lên
  • Tình Yêu Mùa Xuân
  • Tĩnh Lặng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
  • Hồng Hà
  • Lưu Linh
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
  • Nguyễn Quang Tuyển
©2025 - CungThuGian.com