Nhớ Nắng Tháng Tư

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Anh về nắng cũ tháng tư
Gửi bao nỗi nhớ giao mùa chông chênh
Loa kèn dịu nhẹ khôi tinh
Khép mình bẽn lẽn ngước nhìn người qua

Tháng tư về nhớ tháng ba
Nhớ bông hoa gạo khóc òa bên hiên
Hoa sưa trắng muốt nghiêng thềm
Buông mình theo gió lãng quên phố gầy

Anh về nắng mới huyền say
Bông muồng yến thắm đong đầy mắt nhung
Tao phùng một cõi mông lung
Giọt cà phê đắng khôn cùng quạnh hiu

Tháng tư về bỏ sương chiều
Bơ vơ trong gió liêu xiêu rã rời
Dập dềnh con nước chơi vơi
Lục bình tím cả chân trời phương Nam

Tháng tư mưa chợt chẳng sang
Mênh mang nhạc Trịnh mênh mang nắng huyền
Bến sông in bóng con thuyền
Chở đầy nỗi nhớ trường miên trong lòng
Chưa phân loại
Uncategorized