Nghe Thu

Tác giả: Thiên Hương Thảo

Nắng mùa thu hanh hao
Chở trong mình nỗi nhớ
Luyến tiếc ngày dang dở
Nên còn chưa bay đi

Gió đột nhiên thầm thì
Vương trên cành mười tám
Mượn những vầng cỏ rạng
Để làm nên hoa gầy

Tôi chìm đắm trong đây
Nghe mùa thu hối hả
Nghe mùa thu vội vã
Nghe mùa thu chùng chình

Thu đẹp. Thu lung linh.
Thu tàn. Thu chết lặng.
Lệ trên mi mặn đắng
Môi cười như sướng vui

Nghe ngày xưa xa xôi
Nghe ngày sau vời vợi
Sợ những ngày chưa tới
Tiếc những ngày đã qua

Là thu trong lòng ta
Là thu trong trang sách
Còn một lòng trinh bạch
Bỗng nghe nắng hanh vàng.

Lỡ bước chân sang ngang
Có còn về được nữa
Thu im lìm trước cửa
Tiếng guốc xa khẽ khàng.

23/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized