Mùa Xanh

Tác giả: Thiên Hương Thảo

Mùa đông về trên nhánh cỏ
Em thương anh đến hao gầy
Mặc những trang thơ bỏ ngỏ
Tự trau mình màu lá cây

Xa anh, em không viết nữa
Chỉ biết tỏ ra an nhiên
Nhưng có ai mà biết được
Trong tim đã sẵn ưu phiền

Nỗi buồn màu xanh rất lạ
Ngọt ngào như mong xuân sang
Em lắng nghe mùa than thở
Thấu từng nhịp đếm khẽ khàng

Rồi mùa cũng không về nữa
Em mắc kẹt trong cõi mình
Cỏ rối cũng thôi than thở
Màu xanh trở nên khiết tinh

Bạc quá, anh ơi, là tình
Buồn quá, anh ơi, là cỏ
Em ngồi bó gối lặng thinh
Nhìn những đời người đóng mở

Mùa xanh một lần gõ cửa
Rồi buồn trở thành tên em...
Rồi cỏ hao gầy một thuở...
Rồi hàng mi em ướt mềm...

Màu xanh thực ra màu úa
Mùa xanh là mùa tàn phai
Còn em chỉ là quá vãng
Yêu thương vốn đã u hoài...

#thienhuongthao 07.12.2017
Chưa phân loại
Uncategorized