Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Nghe Cá Quẫy

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Đâu phải chỉ mình anh mất ngủ
Cá kia vật vã suốt đêm dài
Đáy sâu trăng rụng hay sông chật
Quẫy nát đêm rồi cá ngóng ai?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Mùa Hạ
  • Vô Tình
  • Chiều Uống Rượu Một Mình
  • Xe Sợi
  • Theo Cán Chim Bay
  • Tôi Không Nợ Nần Gì Với Họ
  • Vào Đời
  • Áo Trắng
  • Những Viên Sỏi
  • Thơ Thẩn Mình Em !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
©2026 - CungThuGian.com