5. Đêm Mưa

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Đêm nay như trút mưa rơi ,
Đến em, mưa ướt mảnh đời của tôi...
Em gần sao quá xa xôi !
Ngập ngừng trước cửa... khép thôi đành về.


Lang thang trên phố não nề ,
Nghe lòng giá buốt tứ bề mưa giăng.
Biết em có nhớ tôi chăng ?
Riêng tôi nỗi nhớ ghép thành vần thơ.


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized