Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Nhiên

Tác giả: Nguyên Hữu

Í trời đừng có cầu mưa
Đong đưa tình ái mấy vừa hỡi anh
Ngưu Lang – Chức Nữ duyên đành
Nhịp cầu Ô Thước lệ thành trời ngâu
Tranh thủ cái lúc bớt rầu
Em hong chút nắng cho mầu em tươi
Nói nhỏ anh nhé chớ cười
Em còn nhỏ lắm nên đời hồn nhiên…
HỒN NHIÊN
10/08/2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Hồn Nhiên (Vũ Thanh Hoa)
  • Hồn Nhiên (Thiên Ân)
  • Hồn Nhiên (Thục My)
  • Hồn Nhiên (Mặc Tiêu Phong)
  • Hồn Nhiên (Thiên Hương Thảo)
  • Hồn Nhiên (Trang Saigon)
  • Hồn Nhiên 2 (Thiên Ân)
  • Hồn Nhiên Áo Trắng (Đoàn Vị Thượng)
  • Hồn Nhiên Ta Gọi Mây Về (Ngã Du Tử)
  • Hồn Nhiên Ta Đón Tuổi Già (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Đành Trả Lại Một Thời
  • Em Bé Bán Vé Số
  • Trông Vời
  • Sầu Bên Ta Mãi
  • Nhức Nhói 2
  • Giã Biệt Tình Phiêu
  • Thực...hư
  • Có Đảng Nhà Nước Lo
  • 01.thơ Và Đời
  • Trà Sáng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
©2025 - CungThuGian.com