Hoa Trinh Nữ...

Tác giả: Hồng Dương

Run trong gió cánh hoa màu tím nhạt
Ai động vào cây khép vạt lá xanh
Ai bảo em không mắc cỡ hả anh
Hồn con gái cũng mong manh thế đấy

Hương nhè nhẹ sắc hoa chưa lộng lẫy
Nép nghiêng mình đã biết mấy mùa thu
Nét thơ ngây ẩn hiện dưới sương mù
Hoa trinh nữ biết yêu dù rất kín

Cũng ngây ngất khi mùa thu vừa chín
Má ững hồng ngực căng mịn nhựa say
Khép nhẹ nhàng từng cánh mỏng thơ ngây
Bao quân tử hồn ngất ngây theo gió

Yêu thầm lặng với con tim nóng đỏ
Tình thủy chung trong góc nhỏ cuộc đời
Một loài hoa thầm lặng thật ít lời
Sống khắc khổ giữa những nơi cằn cổi

Qua năm tháng giữa dòng đời chật chội
Nghiêng sắc hoa vẫn một lối đi về
Đêm âm thầm cùng nỗi nhớ tái tê
Ngày chếch bóng bên bờ đê chờ đợi...

Sương rót ngọc đợi chờ tia nắng mới
Hoa rung rinh cát sỹ chới với hồn
Ngôn từ nào tả xiết buổi hoàng hôn
Hoa trinh nữ như cô thôn nữ ấy...
Chưa phân loại
Uncategorized