Nếu Lỡ Mai Này..........???

Tác giả: Tâm Trạng

Nếu lỡ mai này tôi chết đi.
Ai thương ai nhớ khóc đau vì ?
Và biết cõi đời không còn nữa.
Vần thơ buồn nhẹ chẳng còn si .

Nếu lỡ mai này chẳng còn tôi .
Ai về có nhớ kẻ nơi này ?
Cát bụi chôn thân cùng giá lạnh.
Tiêu điều quãng vắng chẳng người qua.

Nếu lỡ mai này vắng thơ tôi.
Ai có tìm không nhật kí đời.
Trang tình thơ sử tôi thầm viết.
Mấy chữ tình đời bạc trắng vôi.

Nếu lỡ ngày mai thật thế này !
Hôm nay xin trả nợ đời vay.
Cùng mấy ân tình xưa đã mượn.
Từ giã trần gian bể khổ đầy.........
Chưa phân loại
Uncategorized