Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Trinh Nữ

Tác giả: Gió Phương Nam

HOA TRINH NỮ

Dịu dàng xếp lá thơ ngây
Như chưa có dịp tỏ bày cùng anh
Gió ru ngỡ tiếng đàn tranh
Mùi hương khe khẽ để dành ban trưa

Nồng nàn thơm tóc em xưa
ơi cô thiếu nữ khi vừa biết yêu
Hoa kia muốn nói đôi điều
Mơ hạnh phúc lá ban chiều mở ra

4. 2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Hoa Trinh Nữ (Ngấn Lệ Sầu)
  • Hoa Trinh Nữ (Phan Cửu Long)
  • Hoa Trinh Nữ (Hồng Dương)
  • Hoa Trinh Nữ (Lê Đức)
  • Hoa Trinh Nữ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoa Trinh Nữ (VUHUNGVIET & TR Đ. THIÊN)
  • Hoa Trinh Nữ (GiaLongHp)
  • Hoa Trinh Nữ (Dung Nguyên)
  • Hoa Trinh Nữ (Quang Nguyễn)
  • Hoa Trinh Nữ (Lương Thiện Chiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhìn Về Biển
  • Nhớ Nhà
  • Người Em Phố Nhỏ
  • Trả Anh Một Giấc Mộng Thường
  • Vẹn Tình
  • Sự Mãnh Liệt Của Tình Yêu
  • Khép Tâm Tư
  • Gió Chiều Đông Tuyết Phủ---trăng Soi
  • Nghiêng
  • * Chiêm Bao *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
©2026 - CungThuGian.com