Hoa Trinh Nữ

Tác giả: Lương Thiện Chiến

Viết cho K

Tôi là loài hoa mọc ven đường
Sắc màu nhòa nhạt lại vô hương
Người đặt tên tôi là Trinh nữ
Để suốt cuộc đời nặng yêu đương

Tôi có chờ đâu cảnh xuân sang
Chẳng chờ hạ đỏ hay thu vàng
Vẫn nở ngàn hoa hồn trinh nữ
Và cả trái tim tôi hiến dâng

Đón người tôi nở lắm hoa hơn
Và người cũng đến với tôi luôn
Nhưng chân dẫm cành xơ xác lá
Tôi chỉ lặng im khép lá buồn

Sinh ra mang trọn kiếp hồng nhan
Nên suốt đời hoa đón phũ phàng
Tôi đâu dám trách người tàn nhẫn
Trách phận là hoa không sắc hương

Lòng đã đau thương tự buổi đầu
Biển tình thuyền đã đắm đáy sâu
Tôi chẳng cần đâu, đừng thương xót
Xin mặc mình tôi với nỗi đau

Lương Thiện Chiến
Lnagf Thanh Do, 2/1976
Chưa phân loại
Uncategorized