Hoa Trinh Nữ

Tác giả: Hồng Dương

Thân gai góc đầy mình tê tái
Cùng loài hoa cỏ dại buông rơi
Nắng mưa cứ mãi hương mời
Vẫn xanh sắc lá rạng ngời sắc hoa

Trôi nỗi mãi sương hòa trong gió
Se thắt lòng chưa tỏ thân em
Dập vùi giông tố sương đêm
Cả trời thương nhớ tình mềm hoa rung ...

Màu hoa tím khép bung từng lúc
Nghiệp lá sầu lắm lúc khẽ khàng
Xưa ai qua cánh rừng hoang
Đặt tên Trinh Nữ sầu mang thẹn thùng...

Hoa e lệ mông lung rừng vắng
Ngại ngùng vì tình đắng éo le
Bao năm cay đắng cố che
Chẳng mong có lúc được về bến mê..

Xưa Hoàng Tử hẹn thề chung lối
Để thân này ôm mối tơ vương
Héo hon hóa kiếp bên đường
Mọc lên hoa dại ôm phường riêng tư...

Từ dạo ấy từ từ hoa nở
Gửi vào trời nỗi nhớ tình đời
Hương lan sác tím xa xôi
Gửi niềm tâm nguyện cho người tri âm...

Hoa khép nép âm thầm một cõi
Thanh thản lòng đừng nói phụ nhau
Nhắc chi chuyện cũ nát màu
Đêm trường thức trắng càng đau chữ tình

Đời một kiếp phong tình gió thổi
Hồn lãng du trăm nối tiêu điều
Đời đời trinh nữ phiêu diêu
Cánh hoa sắc tím mỹ miều thủy chung...

Hoa tô điểm linh lung cung thắm
Tình nhạt phai chi lắm người ơi
Thân gai hoa nở giữa trời
Vẫn mang một kiếp tình đời trắng trong...
Chưa phân loại
Uncategorized