Quỳnh

Tác giả: Lương Thiện Chiến

Nhân gian đang mơ giữa đêm xanh
Rộng đến vô cùng ánh trăng thanh
Bông Quỳnh nho nhỏ vừa hé nở
Run rẩy lung linh nép dưới cành

Nữ Hoàng của đêm thoáng dương trần
Chẳng đợi chờ ai, khép cánh tàn
Sắc hương không nhuốm mùi ong bướm
Vẹn chữ Trinh nguyền với thế gian

Đám rước hồn Quỳnh giữa đêm hoang
Ngọc Anh đầu chit mảnh khăn tang
Hồng, Cúc, Nhài, Lan cùng nức nở
Hương lệ bay theo với gió ngàn.

Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, đêm Thu 1977
Chưa phân loại
Uncategorized