Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quỳnh Hoa

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

Quỳnh Hoa








Quỳnh Hoa...! có phải em là hoa !


Diểm lệ đêm về xõa cánh ra.


Dáng ngọc thơm lừng bay mấy cõi,


Hương vàng nhụy thắm quyện đầy nhà.

Yêu kiều thục nữ khêu duyên mới,


Yểu điệu thuyền quyên gợi nẽo xa.


Ta kẻ làm thơ yêu cái đẹp...


Mời ngưởi tao nhã kết tình hoa...

Dương Lam[vophubong)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Quỳnh Hoa (Đỗ Hữu Tich)
  • Quỳnh Hoa (Trúc Quỳnh)
  • Quỳnh Hoa (Chu Hà - Minh Tuấn)
  • Quỳnh Hoa (Phạm Sĩ Trung)
  • Quỳnh Hoa ! (Hoa Tím Buồn)
  • Quỳnh Hoa ! (Sửa) (Đỗ Hữu Tich)
  • Quỳnh Hoa (2) (Đỗ Hữu Tich)
  • Quỳnh Hoa Đêm Trăng (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Trắng Ngàn Thơ
  • Buồn
  • Kiếp Làm Người
  • Cha Ơi, Con Đã Về
  • Cõi Mơ
  • Xin Chậm Lại Bóng Chiều
  • Vị Ngọt Đôi Môi
  • Khi Đã Yêu ( Áp Cú )
  • Con Cần Mẹ
  • Anh Xin Lỗi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
©2026 - CungThuGian.com