Ngõ Xưa

Tác giả: Lương Thiện Chiến

Đêm trở lại với ngõ xưa hoài niệm
Trăng bây giờ thôi dệt thảm lối đi
Vắng bóng ai vẫn nhẹ bước đi về
Ngõ trải đầy mảnh trăng xưa tan vỡ

Lối thân quen giờ chợt thành xa lạ
Tháng ngày trôi những kỷ niệm tàn phai
Cỏ cây bên lối nhỏ cũng đổi thay
Tôi lặng lẽ giữa những ngày tháng mất

Lối ngõ xưa vẫn vang vang nhịp guốc
Hồn song song bát ngát ánh trăng vàng
Hoa bưởi hay mái tóc ngát mùi hương
Lòng bồi hồi, tay cầm tay bẽn lẽn

Đêm chia tay, một ngày về không hẹn
Tình chia đôi theo hai ngả đường đời
Người đi theo viễn ảnh tận cuối trời
Người khoác áo sờn vai đời lính trận

Sao chợt thấy đôi môi mình chát mặn
Nụ hôn đầu dư vị đến hôm nay ?
Sao thấy mình rời rã cả vòng tay
Vì ngày tháng cố ôm ghì dĩ vãng

Quay gót về với cõi lòng hoang vắng
Cánh chim nào thảng thốt giữa vườn khuya
Ngõ xưa giờ đã mất dấu tình xưa.


Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, 1975
Chưa phân loại
Uncategorized