* Tình Xưa Và Nay *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH XƯA và NAY

Ôi nhớ lắm yêu thương vừa hé
Chỉ biết nhìn khe khẽ từ xa
Lại gần em ngó nghiêng qua
Như không đang đợi anh là em trông
.
Tình ngây dại mênh mông tuổi trẻ
Để bây giờ quạnh quẽ đôi đàng
Vào đông ước vọng cưu mang
Kiếp người tóc trắng muộn màng sầu đau
.
Thôi đã lỡ trầu cau nuối tiếc
Mối tình đầu tha thiết vẫn còn
Từ ngày đi học tuổi son
Một trời thơ mộng Sài Gòn xa xưa...
.
Cùng nhau trú cơn mưa ngày đó
Thuở học hành phượng đỏ ươm nồng
Cách chia dâu bể hoài trông
Giờ đây gặp lại mây hồng hoan ca...
.
Ta nối lại mặn mà xưa cũ
Dẫu thân già thành cụ sáu mươi
Trinh nguyên tim dậy gọi mời
Đồng tình chung nhịp lòng tươi đón chào.
.
Ôi thú vị chiêm bao quả tuyệt
Mặc trời Âu phủ Tuyết lạnh về
Cùng nhau dạo phố đê mê
Honda ta phóng cận kề vui say...
.
Hai tuần lễ đêm ngày chung sống
Gọi mình ơi ước mộng vuông tròn
Thương yêu gìn giữ sắc son
Hẹn mùa xuân tới Sài Gòn trông nhau...
.
Tình tuổi tác..muôn màu..húp cháo..
Sức chẳng còn gượng gạo nhìn thôi
Thương yêu từng bước đứng ngồi
Năm canh chung gối lên ngôi mộng tình...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 26/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized