Giáng Sinh Của Mẹ

Tác giả: Đinh Kim Chung

Giáng sinh của mẹ cũng An lành
Phước Chúa ban đầy một mái tranh
Cũng có Cây thông già trước ngõ
Vài bông tuyết nhỏ mắc trên cành

Giáng sinh của mẹ thật sang giàu
Hoa đất thêu vào vạt áo nâu
Với mảnh chăn nhàu thay Máng cỏ
Tóc mây hóa Mũ tuyết trên đầu

Giáng sinh của mẹ thật chan hòa
Cuối xóm vang về tiếng Thánh ca
"Đêm Thánh vô cùng", đêm mẹ thức
Chờ phiên chợ sớm để mua Quà

Giáng sinh của mẹ có chi nhiều
Mẹ vẽ cho đời một chữ yêu
Bánh tẻ xay từ hai vụ lúa
Dưa kho cá lẹp sáng trưa chiều

Giáng sinh của mẹ cứ âm thầm
Mẹ bảo vui buồn ấy tại tâm
Bóng mẹ khom vườn trên ruộng dưới
Để cho cuộc sống mãi tươi mầm

Giáng sinh của mẹ chẳng như mình
Với mẹ ngày nào cũng giáng sinh
Cõi tục đóng đinh đời mẹ đó
Một cây thánh giá thật vô hình

Giáng sinh của mẹ cứ muôn đời
Chỉ vậy thôi và chỉ vậy thôi
Chúa hiểu mẹ còn bao ước nguyện
Cho con dẫu chẳng thốt nên lời.
Chưa phân loại
Uncategorized