Hạ Về

Tác giả: Peter Hy Tấn

Hạ về bấy lâu, nắng cho em
Phượng nở ngoài kia rực cả thềm
Ve rầu rĩ bao lời giã biệt
Hạ về cho nỗi nhớ dày thêm

Hạ về mang lúa chín đồng quê
Trong gió hương nồng uốn bóng tre
Rơm vàng khắp ngõ, chiều tắt muộn
Đàn bướm như say cả lối về

Hạ về sim tím cả đồi hoa
Mười mấy đôi mươi ngỡ như là
Thèm được quay về băng qua xóm
Râm bụt chào em lúc lại nhà

Hạ về em vẽ những đường mây
Hoàng hôn tím đỏ cả bàn tay
Dáng ai gầy guộc thời bóng xế
Hạ về ray rứt nhớ và say.

04.05.2014
Chưa phân loại
Uncategorized