Hạ Về

Tác giả: Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)

Rồi hạ về, điệp rơi, phượng buồn đượm
Nắng trong sân gắt vàng muôn sầu thẳm
Đời chiếc lá khẽ rơi rồi tan tác
Ôi tuổi trẻ nắng vàng cả khát khao.

Em ơi ? Ai đong đầy những giấc mộng ?
Ai thêu dệt bức tranh sầu muôn thuở ?
Ai phác họa một mùa hạ cháy bỏng ?
Ai tô màu cho hạ về tương tư ?

Nắng sóng sánh chảy đầy vai khát vọng
Nụ hôn gió khẽ mím chặt bờ môi
Anh nhớ em như sóng cồn biển cả
Riết mây gọi e ấp lời tình yêu.

Ôi nắng hạ - đời người sao vội vã ?
Xuân e ấp tình hạ về nồng say
Ta say nắng giữa biển trời điệp điệp
Giữa năm cây thao thức một tình yêu.

Ôi tuổi xanh, áo trắng ngày tan trường
Ngại ngần chi những chớm tình tuổi trẻ
Ta trao nhau những lời nói thẹn thùng...
Để nắng hạ say giùm một miền yêu !
Chưa phân loại
Uncategorized