Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ Về

Tác giả: Gia Long Hp

HẠ VỀ

Thấm thoắt thoi đưa đã Hạ về
Mà sao chưa hẳn tỉnh cơn mê
Bồn chồn lo lắng như chơi bạc
Thấp thỏm chờ mong tựa đánh đề
Thuở ấy bên nhau xây mộng đẹp
Mà nay cách trở biệt câu thề
Ơi người thiếu nữ không quay lại
để mỗi Hè sang dạ não nề .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Nhận Ở Xuân Sơn
  • Dại Khờ
  • Nhớ Hà Nội
  • Màu Thời Gian
  • Hải Phòng Quê Tôi
  • Nàng Tiên Cá
  • Hoa Muống Biển
  • Về Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • Mưa Buồn 2
  • Ngày Em Đến...
Thơ tương tự
  • Hạ Về (Nguyễn Khánh Chân)
  • Hạ Về (Ngô Anh Tuấn)
  • Hạ Về (Lẻ Bóng)
  • Hạ Về (Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc))
  • Hạ Về (Peter Hy Tấn)
  • Hạ Về (Phan Đình Ninh)
  • Hạ Về (TR.Đ THIÊN.)
  • Hạ Về (Gió Phương Nam)
  • Hạ Về (Nguyễn Khánh Chân)
  • Hạ Về (Hoa Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Nắng Nóng.
  • Cựu Bình Uốn Khúc
  • Nhớ Mẹ
  • Này Người Em Gái
  • Tình Đơn Phương
  • Đường Đời
  • Thơ Hài Đi Mua Bò Giống
  • Xa Xứ
  • Sống Để Làm Gì
  • Chùa Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
©2026 - CungThuGian.com