Đường Băng Và Đôi Cánh

Tác giả: Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)

Có ai biết ? Cuộc đời là đường băng nối dài ?
Một đường băng trải dài đến vô tận
Một đường băng gồ ghề và gai góc
Một đường băng chứa đựng những ước mơ.

Có ai biết đôi cánh là niềm tin vững bước ?
Một đôi cánh vươn dài lên khắp chốn
Một đôi cánh che chở giấc ngủ ngon
Một đôi cánh giương cao niềm khát vọng.

Ôi bạn ơi, trên đường băng - sân bay mỗi đời người
Hãy cất cao đôi cánh vượt thời gian
Hãy bay lên nơi phương trời khát vọng
Hãy chắp cánh cho ước mơ bay cao.

Nếu tổ quốc cần, đôi cánh này sẽ che chở
Này bạn ơi, xin đừng vượt đất này
Đây đất nước, màu mỡ nuôi bạn lớn
Đây quê hương - tôi luyện những giấc mơ.

Có chi đâu. Ôi đường băng khát vọng
Tổ quốc chắp cánh để bay đến phương xa
Nào ra đi không một lần ngoảnh lại ?
Đôi cánh mềm quat ấm cả non sông.

Nếu là đôi cánh và đường băng thẳng tít
Tôi chỉ xin được chạy đà và cất cánh
Đem mơ ước và lời ru ủ ấm
Đem tin yêu gửi gắm vào mây bay...

Ôi đường băng - sân bay mỗi đời người
Hãy vượt qua những trùng khơi khát vọng
Sá chi đâu gian khổ và nước mắt
Trao yêu thương rồi sẽ dành yêu thương !
Chưa phân loại
Uncategorized