Đất Nước Mở Ra

Tác giả: Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)

Đất nước mở ra với hình hài chữ S
Mẹ Âu Cơ sinh tổ quốc vuông tròn
Sóng lớp lớp cùng đàn con xuống biển
Đời trắc trở Lạc Long Cha vẫn vượt sâu.

Đất nước mở ra với lời ru của mẹ
Với giọt mồ hôi mặn nồng của cha
Hò ơi câu hát vang vọng suốt ngàn đời
Ơi chiếc nôi đưa đoàn quân vượt biển cả.

Đất nước mở ra với ngọn cờ Tổ quốc
Những giọt máu đào đã anh dũng hi sinh
Bao lớp thanh niên ra đi vì nghĩa lớn
Ôi ngàn năm - Sống mãi với quê hương !

Đất nước mở ra với làn ca dao quen thuộc
Một đốm lửa tàn đang chờ người nhen nhóm
Một chiếc khăn tay, em đánh rơi trong nỗi nhớ thầm
Một miếng gừng cay chờ đợi ba vạn sáu ngàn ngày

Đất nước mở ra với lời thơ còn vang mãi
Những vần thơ mang âm hưởng sử thi
Mang vẻ hào hùng của một thời lịch sử
Ôi sống mãi - Bất diệt với thời gian !

Đất nước mở ra với lớp người lo nghĩ cho Tổ quốc
Yêu biết mấy những đôi bàn tay, đôi chân nhỏ
Suốt một thời tìm kiếm một lẽ sống...
Cả cuộc đời cống hiến cho quê hương !

Đất nước mở ra với chú chim non kia đang chờ ngày rời tổ
Những con rùa biển đang cố tìm về biển cả
Những bông hoa đang chờ ngày nở rộ
Những con người mong lớn, gánh đất nước trên vai

Đất nước mở ra bởi chiếc nôi biển cả
Trường Sa ơi mai tàu sẽ cập bến
Hoàng Sa ơi ngại chi những lớp người
Tuổi trẻ đây xin dựng xây Tổ quốc
Để Việt Nam, ghi dấu. Suốt ngàn năm !
Chưa phân loại
Uncategorized