Hà Nội Ngày Vắng Không Em

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Lãng đãng xa em một chiều Hà Nội
Ngày trở về hoa tím vẫn còn rơi
Chút mưa bụi cho gửi cho người nơi ấy
Cả gánh hàng rong và nỗi nhớ không lời
Quán vắng bên hồ nhuộm chút buồn xưa cũ
Vang những lời ca người lữ khách giang hồ
Ôm trong lòng dấu chân trần mỹ nữ
Ký ức sang mùa chôn dấu nửa vần thơ
Phố vắng giờ này chẳng còn vắng như xưa
Dòng người lướt qua ngang chiều không bến đợi
Điếu thuốc vô tình mang nỗi buồn diệu vợi
Nỗi nhớ dịu dàng… nỗi nhớ lướt qua vai
Hoa loa kèn nở từ giữa tháng hai
Theo gánh hàng rong gửi hương vào trong phố
Những trái mơ vàng trong bàn tay bé nhỏ
Khẽ chạm vào nơi góc ấy…không em
Anh nhẹ nhàng buộc nỗi nhớ không tên
Gửi vào gió, vào mây vào tận cùng sâu thẳm nhất
Gửi tháng năm dấu yêu trong ngọt bùi của đất
Để Hà Nội biết dù… anh rồi sẽ rời xa

Lãng đãng tháng tư đem chút lạnh tháng ba
Chút mưa bụi cuối xuân làm hao gầy giọt nắng
Qua Long Biên, chiều sông Hồng gió lặng
Thả đi những muộn phiền.. những ngày vắng …không em

Nguyễn Thanh Hải
T4/2012
Chưa phân loại
Uncategorized