Hẹn Hò Thêm Lần Nữa Nhé Honey!

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Thu lại về thay áo mới chiều nay
Nắng buông mình ái ân ngoài khung cửa
Mặc lá vàng rơi và một mùa thu nữa
Gió lướt qua đời một giọt nhớ thơm thao
Những kỷ niệm ùa về những nối nhớ đuổi theo nhau
Đánh thức giấc mơ của những mùa thu trước
Hơi ấm vô tình qua bờ vai gầy guộc
Thoáng vạt áo dài như qua cả tháng năm
Anh sợ rằng mùa nữa sẽ lãng quên
Trăng sẽ khuyết khi không còn yêu nữa
Cơn gió chẳng còn đem hương vào ô cửa
Áng thơ tình vụn vỡ trước thềm hoa
Một bóng mây bay chẳng thể hoá cơn mưa
Một chiếc lá rơi chẳng làm mùa lá rụng
Một mình ai …một tình yêu hờ hững
Một mình ai …cũng đơn lẻ trong chiều
Thôi đừng hững hờ khi đứng trước mùa yêu
Xin đừng vô tâm trước một lần chọn lựa
Mình hò hẹn lại đi em..hò hẹn thêm lần nữa
Đừng để mùa yêu qua những tháng năm dài
Thu đã thay xong áo mới cho chiều
Nắng vẫn cuộn mình tự tình ngoài khung cửa
Lá vàng đã chọn khoảng khắc để được rơi vào một mùa thu nữa
Cho anh có thêm một lần mình hò hẹn nhé… honey!
Chưa phân loại
Uncategorized