Em Còn Nhớ Hay Là Em Đã Quên

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Em còn nhớ hay là em đã quên
Anh đã tặng em bông hoa hồng đẹp nhất
Những ánh ban mai trong vườn cổ tích
Khi mặt trời bắt đầu bằng nụ cười duyên
Anh đã tặng em khi hoàng hôn xuống núi
Trái tim anh máu đỏ, da mềm
Nhớ không em con đường dài hun hút
Dấu chân trần lặng lẽ bước bên nhau
Câu thơ tình ai ngại ngùng không nói
Để vầng trăng ngơ ngẩn đến bạc đầu
Em còn nhớ một khoảng trời tím ngắt
Chút riêng tư nơi góc phố thâm nâu
Giảng đường vắng xôn xao mùa lá rụng
Cả một thời ta sao đã lãng quên mau
Từng kỷ niệm anh gom vào ký ức
Mặc thời gian chưa xoá những muộn phiền
Những khoảng khắc theo mùa nay đã cũ
Em còn nhớ hay là đã quên anh

Hôm nay tình cờ anh gặp lại
Mối tình xưa anh vẫn khắc trong lòng
Mà nay em như người xa lạ
Hững hờ nhìn anh giữa phố đông
Chưa phân loại
Uncategorized