Em Còn Nhớ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em còn nhớ lần đầu ta gặp gỡ
Em dịu dàng rạng rỡ giống nàng tiên
Bờ mi ngoan đôi mắt sáng dịu hiền
Anh xao xuyến lặng yên đầy mộng ước

Em còn nhớ tay trong tay dìu bước
Chiều Bà Nà lã lướt những hương yêu
Lòng ngất ngây men quyến rũ trăm chiều
Người con gái mỹ miều hương trong trắng

Em còn nhớ đêm mơ hoang tĩnh lặng
Trái tim côi mang nặng một lời thề
Em vô tình khoả lấp những cơn mê
Anh đau đớn tái tê tình bạc bẽo

Em còn nhớ sương khuya giăng khắp nẻo
Dù giá băng lạnh lẽo phủ rơi đầy
Anh nguyện thề dìu bước đến chân mây
Miền hạnh phúc ngất ngây men tình ái

Em còn nhớ men rượu tình ngây dại
Đêm chao nghiêng mê mải sắc hương tình
Ánh trăng tà e thẹn kiếp ba sinh
Anh ước nguyện đôi mình luôn bền chặt

Đêm định mệnh phải ý trời sắp đặt
Con đường tình dìu dặt đã rời xa
Ánh trăng xưa khuyết nửa mãi nhạt nhoà
Mơ giấc ngọc vỡ oà mang đau đớn.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 07 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized