Em Có Về Tháng Sáu Với Anh Không

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Em có về tháng sáu với anh không?
Bằng lăng tím trổ trên cành rồi đó
Chùm phượng vỹ đã rực lên sắc đỏ
Sen đã gieo mùa trong giấc ngủ đêm qua
Tiếng trống trường thôi giục giã gọi hè
Đàn ve đã cất lên những bản tình ca trong lòng thành phố
Tháng sáu gọi mùa sau cho những bông loa kèn muộn nở
Cho những ngọt ngào, những nhung nhớ tháng năm
Em có về tháng sáu với anh không?
Chú chim cu gật gù đang mời gọi đấy
Cánh lục bình nhớ ai mà tím vậy
Chờ ai ngập cả bến sông chiều
Em!
Về tháng sáu với anh đi
Mây cũng ngừng trôi
Gió ngừng thổi
Và hoa vươn mình ra phố
Như thể…
Đợi một người quên hết cả tháng năm
Về đi em trăng đang ngó qua mành
Giăng lưới nhện đỡ giọt sương trên cỏ
Soi dưới trăng biết đời còn dang dở
Thơ viết giữa dòng biết sẽ chẳng thành thơ

Em!
Về tháng sáu với anh thôi
Anh sẽ hát cho em nghe những bài ca hạnh phúc
Của đàn dế vô tư như chưa từng biết trước
Những cái chết mong cầu sau những trận mưa đêm
Thời gian chẳng bù cho quá khứ xô nghiêng
Tình yêu sẽ bù cho bình yên đã mất
Tháng sáu ai về trong mùa hoa làm mật
Để cất giữ cho đời những nhung nhớ mùa sau
Em!
Anh đang đợi trên cầu
Bài thánh ca đã cất lên lời ca ơn chúa
Những vì sao trông giữ hồn anh khỏi những vòng tay lạ
Trong dặm dài dải thiên hà sa ngã
Điếu thuốc trên tay anh giờ cũng sắp tàn rồi
Em!

Hãy về với anh thôi!

*** Nguyễn Thanh Hải
Chưa phân loại
Uncategorized