Em Có Về

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

EM CÓ VỀ

Em có về để nhặt nắng tháng Giêng
Xuân sẽ trả đi qua miền nhung nhớ
Nồng hương bưởi mà ai còn bỡ ngỡ
Rắc mật say những hơi thở chờ trông

Em có về để ngõ vắng thêm nồng
Hoa xoan tím gợi nỗi lòng xưa cũ
Đêm hội ấy tình ai còn ấp ủ
Làn điệu chèo đã làm nhú chồi yêu

Em có về xuân gửi gắm bao điều
Tháng Giêng để nắng nghiêng chiều mê mải
Mang làn gió thổi vào miền hoang hoải
Nụ tầm xuân giấu mãi nét trang đài

Em có về để xuân đỏ tháng hai
Mộc miên thắm bờ đê dài xa thẳm
Anh ngồi viết những dòng yêu thầm lặng
Mong em về để nhặt nắng tháng Giêng.

25/2/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized