Em Có Về

Tác giả: Lê Việt Hùng

Em có về miền Kinh Bắc cùng anh
Nơi sông cầu quấn quanh làng quan họ
Những lũy tre ngà đong đưa đón gió
Bờ đê cong với những thảm cỏ xanh

Em có về miền Kinh Bắc cùng anh
Tranh Đông Hồ đưa ta vào cổ tích
Thăm núi Thiên Thai tơ tằm Vọng Nguyệt
Làng gỗ Đồng Kỵ tre lứa Xuân Lai

Em có về miền Kinh Bắc sớm mai
Đường rộng thênh thang người xe tấp nập
Những con người hiền hòa chân chất
Nhộn nhịp tưng bừng trong làng giấy Phong Khê

Khu công nghiệp mọc lên khắp nẻo quê
Rì rầm đêm ngày đi lên theo tiếng máy
Em có về chắc cũng không phải cấy
Bởi quê anh công nghiệp hóa hết rồi

Về em nhé chiều thu anh sẽ đợi
Đón em bằng điệu mời nước hương quê
Rằng người ơi! Ngươi ở đừng về!
Để cau thắm bên trầu vẹn nghĩa trăm năm
VỀ MIỀN KINH BẮC CÙNG ANH EM NHÉ!
Chưa phân loại
Uncategorized