Hà Nội Ngày Anh Đi

Tác giả: Mai Thúy Hải

HÀ NỘI NGÀY ANH ĐI

Thu lại về cho nỗi nhớ đầy vơi
Bằng lăng tím đã tàn bay trong gió
Còn lại đây cả một trời nhung nhớ
Buổi ban chiều lưu luyến cuộc chia ly.

Ngày thu về cũng là ngày anh đi
Cả con đường thơm nồng mùi hoa sữa
Nụ hôn cuối cho nhau nước mắt buồn chan chứa
Hạnh phúc chưa vẹn tròn đã vội vã đi xa .

Anh đi rồi khoảng cách cũng dài ra
Còn lại mình em với đêm dài khắc khoải
Hà nội vào thu em thấy mình trống trải
Bất chợt gió ùa về se lạnh trái tim yêu .

Ngày anh đi chập choạng ánh nắng chiều
Lá vàng rơi trên bậc thềm loang lổ
Mỗi nơi mình từng qua , nơi mình từng ở
Em đã gói hết vào trang nhật ký tình thu .

Hà nội thiếu anh nên mọi thứ đều dư
Dẫu đường phố đông vui em thấy mình lạc lõng
Mùa thu năm qua biết anh còn nhớ nữa
Hay anh đã quên rồi quên luôn cả tình em.

Ngày 3/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized