Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gửi Em…

Tác giả: PHẠM KHANG

Có ai thương khóc cho ngày cũ
Nơi những mùa thơm chín đỏ lòng
Có ai đau đớn cho tình hận
Ngơ ngác dòng thư huyết lệ nhòa

Có ai đi mãi không về nữa
Nơi lối đường quen đã khác rồi
Có ai còn nhớ tình xuân ấy
Tha thiết bên người mê đắm say…!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Gửi (Lê Nguyễn Ngọc Yến)
  • Gửi (Hương Ngọc Lan)
  • Gửi (Sgalfder)
  • Gửi (Cây Mít)
  • Gửi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gửi (Lê Gia Hoài)
  • Gửi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Gữi (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Gửi 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gửi Admin (Dung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Chợ Nổi Vào Xuân
  • Giọt Tình Yêu
  • Làm Người
  • Ngày Tháng Trôi Qua Còn Những An Lành
  • Anh Yêu Em Thật Thà
  • Rượu Mời
  • Một Lời Nhắn Để Cầm Tin
  • Giáng Sinh Của Em
  • Cho Em Đó...tuổi Hoa...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2178)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
©2025 - CungThuGian.com