Em Về...

Tác giả: Hồng Dương

Chiều nghiêng....
nghiêng bóng vỡ chiều
Đường chênh vênh bước... nước liêu xiêu mòn
Môi cười
ngọn gió héo hon
Đôi tay trần tuột sóng tròn cọng thơ...

Em về
khẽ rặng trúc phơ
Để mây phơ phất trăng chờ dạ lan
Hương ngàn
gió hát mênh mang
Tây Thi hớt hải ... trăng đang ghen hờn

Đôi môi
phớt mái cong rơn
Làn da pha phấn trắng hơn trăng ngà
Tóc em
ngậm mật đêm pha
Mi ..đường đột gởi cảm tha thiết tình

Em về... gương nước lung linh
Hoa rung rinh nhụy ... cựa mình lá lay
Khéo chi trời...
Giỏi sắp bày
Trăng đầy đẫy nở ... em đầy bầu xuân...

Đêm... chưng men ngãi ái ân
Ngày .... trưng hương cảm mắt ngân sông Hà
Chiều .... khua vạt áo sương Nga
Sáng ... trăng khung cảnh nắng sà mai mơ...
Chưa phân loại
Uncategorized