Em Là Ai

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

EM LÀ AI

Em là ai mà lặng lẽ làm tim anh rung động
Em là ai lại khiến tâm hồn anh bay bay trong khoảng trống
Em đi trong mắt anh
Rồi bơi trong dòng lệ
Thân vòng cung mảnh khảnh
Mãi tỏa sáng đời anh
Em là ai ? từ đâu bước tới bên anh dịu dàng chân phương
Em là ai ? tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào làm cho anh vấn vương
Ngắm em thật lâu
Con tim anh yếu mềm
Đắm say thật sâu
Từng giây phút yêu thêm
Em từ đâu? lạc đến mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió
Em tìm ai giữa đại ngàn Ban Mê màu đất đỏ
Chẳng biết là do duyên
Hay tại bởi lời nguyền
Của ông trời khẽ ban thưởng cho chàng trai số nhọ
Đã cho ta gặp nhau
Giữa cuộc sống đầy muôn màu
Bờ môi em rực rỡ pha thêm vào vị ngọt
Để cho anh thưởng thức
Để cho anh ngắm nhìn
Để.... đời anh chẳng còn cô quạnh
Và dư vị đáng sống một đời xanh.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized