Em Là Ai...?

Tác giả: Toàn Tizyl

Em là ai... sao vội kéo xuân sang?
Cho tôi thấy cánh hoa vàng trước ngõ,
Hồn tràn ngập sắc xuân bay trong gió,
Rồi thời gian cánh hoa nhỏ phai màu.
...
Em là ai... giúp tôi rót cạn sầu
Trong những lúc có nỗi đau tìm đến,
Khi lạc lối giữa dòng đời định mệnh
Ai sao đành thổi tắt nến tình tôi.?
...
Em là ai... Tim loạn nhịp mất rồi!!
Nghe nhịp thở thời gian trôi quên lãng
Khung kỷ niệm phai dần theo năm tháng
Một chuyện tình đã quá hạn yêu thương.
...
Em là ai...? gieo nỗi nhớ vô thường
Sao tim mãi cứ vấn vương như thế!
Quên! dù muốn... Nhưng sao lòng không thể
Yêu em rồi! Đâu thể dễ tìm quên...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized