Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Là Ai

Tác giả: Mr.Smile

Em là ai những con người đẹp nhất
Trái tim em chỉ có màu hồng
Em dịu dàng bao dung như nỗi niềm của mẹ
Em là ai, nàng tiên hay đất trời?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Em Là Ai (Chu Thị Thúy Nga)
  • Em Là Ai (Thiên Xứ Bình Minh)
  • Em Là Ai (ĐTH Nhã Vy)
  • Em Là Ai (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Em Là Ai ? (Phong Trần & Lữ Khách Sầu)
  • Em Là Ai Trong Cõi Thế Gian Này (Trần Minh Hiền)
  • Em Là Ai...? (Toàn Tizyl)
  • Em Là Ai? (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Em Là Ai? (Nguyễn Thảo Lâm)
  • Em Là Ai? (Nhà Thơ Quang Lâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com