Em Là Ai ?

Tác giả: Phong Trần & Lữ Khách Sầu

EM LÀ AI…

Em là ai mang dung nhan mùa hạ
Nằng vàng hoe chiếu sáng cả mắt em
Đôi môi hồng rực lửa thắm nồng nàn
Thiêu đốt cả buồng tim can anh thế…

Em là ai như mùa xuân đang về
Ngát sắc hương thơm tràn trề nhựa sống
Của loài hoa đang hé cười trong nắng
Để hồn anh càng say đắm ngẩn ngơ…

Em là ai kiều diễm như trong mơ
Vai buông xỏa làn tóc tơ nhung mượt
Giữa thiên thai thân ngọc ngà trắng mướt
Anh ngây ngất như say khướt men tình…

Em là ai như tiên nữ đẹp xinh
Vừa giáng thế mang dáng hình lộng lẫy
Cho cảm xúc tuôn trào như dòng chảy
Và hồn thơ run rẫy đến dại khờ…

Em là ai...sao em đi quá vội
Để lòng anh buồn đâu nhối trong tim
Ngày qua ngày hồn lang thang đi tìm
Một bóng hình hiện ẩn suốt cơn mơ

Em là ai làm anh mãi thẩn thờ
Cuộc đời nầy giờ chơ vơ một bóng
Dẫu biết rằng không còn gì ngóng trông
Nhưng sao anh vẫn một lòng nhớ thương...

Em là ai ? Thiên thần hay ác quỷ ?
Giết hồn anh trong cõi mộng tình si..,!

Phong Trần - Lữ Khách Sầu
31.01.2018
Chưa phân loại
Uncategorized