Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Là Ai?

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Xuống phố tình cờ gặp mỹ nhân,
Mi thanh mắt tú đẹp vô ngần.
Bề ngoài yểu điệu như thuần nữ,
Cốt cách uy nghiêm tựa phúc quân.
Xảy bước còn nguyên đời đọa lạc,
Sa chân cũng nửa kiếp phong trần.
Cha xa, mẹ lánh em cô quạnh!
Phận mỏng duyên hèn nặng tấm thân.

(23/12/2021)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Về
  • Tuổi 60
  • Vì Yêu Một Đóa Hồng
  • Ghi Vào Lịch Sử
  • Quan Tự Bạch
  • Nhân Xuân Nói Với Bạn Đời
  • Mê Khúc
  • Cỏ Non
  • Tình Sầu
  • Ngóng Bạn
Thơ tương tự
  • Em Là (Như Phương)
  • Em Là (Miên Thụy)
  • Em Là !... (Hồng Dương)
  • Em Là ... (TTL)
  • Em Là ???!!!... (Phan Công Phúc)
  • Em Là Ai (Mr.Smile)
  • Em Là Ai (Chu Thị Thúy Nga)
  • Em Là Ai (Thiên Xứ Bình Minh)
  • Em Là Ai (ĐTH Nhã Vy)
  • Em Là Ai (LÊ NGỌC DŨNG)
Thơ bạn muốn xem
  • Cà Phê Tôi
  • Ngai Vàng
  • Chiều Hôm Nay Áo Vàng Xa Muôn Dặm
  • Càn Nguyên Trung Ngụ Cư Đồng Cốc Huyện Tác Ca Kỳ Iv
  • Người Thương Của Tôi
  • Ý Rời Bên Sông
  • Đanh Đá Nỗi Buồn
  • Ngơ Ngác Giữa Âm Xa
  • Đánh Gục Cơn Mê (Bát Ngôn)
  • Xuân Một Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
©2025 - CungThuGian.com