Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Sầu

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Còn thương một thuở ngắm trăng mờ,
Buốt lạnh thân mình vẫn ngẩn ngơ.
Biệt cửa chàng đi vàng nỗi nhớ,
Tương phùng thiếp đợi đỏ niềm mơ.
Nào ai gợi đến tình tan vỡ,
Nỡ kẻ hoài trông chuyện ngóng chờ.
Sợ mãi xa người do trắc trở,
Ưu sầu thảm vọng tiếng đồng tơ.

(22/02/2022)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Về
  • Tuổi 60
  • Vì Yêu Một Đóa Hồng
  • Ghi Vào Lịch Sử
  • Quan Tự Bạch
  • Nhân Xuân Nói Với Bạn Đời
  • Mê Khúc
  • Cỏ Non
  • Ngóng Bạn
  • Giải Bày
Thơ tương tự
  • Tình Sầu (Hoàng Thanh)
  • Tình Sầu (Du Tử Lê)
  • Tình Sầu (Phuong Vuong)
  • Tình Sầu (Lê Đức)
  • Tình Sâu (Lê Viết Tư)
  • Tình Sầu (Hương Việt)
  • Tình Sầu (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tình Sầu (Phạm Đức Vinh)
  • Tình Sầu (Châu Linh)
  • Tình Sầu (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Xa Cách
  • Trăng Vàng Đổ Bóng Từ Ly _ Thơ 4 Câu
  • Thương Một Vầng Trăng
  • Em Dệt Mộng
  • Về Nhé Yêu Thương
  • Tình Xưa Vụn Vỡ
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 48
  • Về Thăm Tuổi Thơ
  • Sự Đời
  • Gửi Sài Gòn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
©2025 - CungThuGian.com