Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Sầu

Tác giả: Hương Việt

Tình vẫn trong tim mộng vỡ rồi
Chuyện lòng bi đát chuyện đời tôi
Ngàn xa trăm cách tình sương khói
Nuốt vị tình sầu vị đắng môi !

Tình mang vô vọng vỡ xuân thì
Tình nặng sầu vương xuống mộ thi
Tình vỡ cho tim tràn máu lệ
Tình đời ngang trái mãi trong tôi !

4.10.2005
Hương Việt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều!
  • Tịnh Độ
  • Thu Vàng Giao Duyên
  • Nhớ Người
  • Tri Ngộ
  • Tình Vĩnh Cửu
  • Vào Thu
  • Bài Thơ Không Tựa !
  • Ẩn Tu
  • Xướng - Họa
Thơ tương tự
  • Tình Sầu (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Tình Sầu (Hoàng Thanh)
  • Tình Sầu (Du Tử Lê)
  • Tình Sầu (Phuong Vuong)
  • Tình Sầu (Lê Đức)
  • Tình Sâu (Lê Viết Tư)
  • Tình Sầu (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tình Sầu (Phạm Đức Vinh)
  • Tình Sầu (Châu Linh)
  • Tình Sầu (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Đâu Mái Tóc Người Thương
  • Thời Gian Và Tình Yêu
  • Yêu Nhiều Mà Vẫn Đơn Côi Một Mình
  • Xuân Qua Cửa
  • Duyệt Đơn
  • Tấm Ảnh Không Hồn
  • Đứng Giữa Trời Không
  • Góc Trời Riêng
  • Thơ Tết
  • Cánh Hoa Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
©2025 - CungThuGian.com