Đêm.một Mình.tôi Yêu Em

Tác giả: Thangtram

sững sờ đêm. nắng rất trong
và em. đáy mắt cởi lòng ra phơi
gió nghìn nghịt. gió ran trời
lọc qua ngõ tối thốt lời tinh tươm

trái hoang sơ. mộng mới hườm
lẳng lơ lá. một cánh buồm mong manh
tôi chào ngày tháng miết xanh
bủa vây em. những giọt trăng mẩy mềm

có không. khoảnh khắc lạ thường ?
ánh màu da thịt khôn lường. hắt lên ?
tôi đu trong cõi buồn tênh
đường bay hoan hỉ khởi nguồn. hanh hao...

gió ơi gió. trượt qua rào
một bông hoa lẩy bẩy vào mộng ngon
thuyền đêm. sóng cứ vỗ dồn
mũi đăm đăm hướng thiên đường. cuộn đi...
Chưa phân loại
Uncategorized