Yêu Em

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Yêu Em

Anh bảo rằng, em thật khờ khạo
Đã lớn rồi vẫn còn thơ ngây
Vẫn ngốc ngếnh lại rất chân thật
Có trái tim để tận trên đầu

Vẫn yêu thương hờn nghen giận dỗi
Như cô bé tuổi mới đôi mươi
Em ngốc quá anh vẫn phải yêu
Bởi anh lo nếu rời xa em

Em chênh vênh giữa đời giông gió
Có ai không cho em bờ vai dựa
Và ai sẽ lau giùm cho em
Giọt lệ buồn khi em thổn thức

Còn Em đó, rất hay dỗi hờn
Luôn nói rằng, anh chẳng hiểu em
Một chút thôi lại đòi chia tay
Nhưng yêu anh hết cả phần mình

Em như vậy làm sao anh nỡ
Để em đi ra khỏi cuộc đời anh.
Sao em ngốc thế hả Vy ơi
Hãy để anh ôm em trọn cuộc đời này!

ĐTH Nhã Vy Oktober 2017
Chưa phân loại
Uncategorized