Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Em

Tác giả: Mr.Smile

Biết bao lần Anh băn khoăn tự hỏi,
Có thuở nào ta quen biết nhau chăng...?
Để dặn lòng không thể ngăn... mình yêu em được,
Có thể nói đó là một điều tội lỗi không...?
Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa không...?
Bình Minh của Anh là em… Tinh cầu ánh sáng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Yêu Em (T. T. Mây Trên Ngàn)
  • Yêu Em (Khải Nguyên)
  • Yêu Em (Hoatimtrongsan)
  • Yêu Em (Sưu Tầm)
  • Yêu Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Yêu Em (Caphesuotngay)
  • Yêu Em (Revel Trần)
  • Yêu Em (Fb.com/100010196407793)
  • Yêu Em (ĐTH Nhã Vy)
  • Yêu Em (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Thêm Một Ngày Tháng Ba
  • Hội Ngộ Bạn Lớp
  • Đô Về
  • Tờ Giấy Trắng 3
  • Trăn Trở
  • Nhặt
  • Với
  • Sắc Quê
  • Lời Khuyên Cho Bạn
  • Vịnh Hạ Long Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
©2026 - CungThuGian.com